Lạc Long Quân


Lần đầu review nên nên hơi lủng củng ạ
Mình là đứa ghét ăn đồ ngọt, chè thì càng không vì chè bth rất ngọt, ăn thì toàn thấy vị đường hoá học. Rồi siro với mấy cái hạt hạt như hạt nhựa luộc
Nhưng riêng chè ở đây thì mình cực thích, không ngọt quá mà vị cũng đặc trưng. không giống như những quán chè 10k 1 cốc đầy hụ mà ăn ngọt tận óc. Cốc này là Chè thái thập cẩm, có chuối ăn ngon cực, với khoai, bưởi, vân vân mây mây với nhiều loại hạt mà ăn khác hẳn các hàng khác í.
Menu phong phú đa dạng, caramen trân châu ok, chè sầu riêng thơm nức mũi có cả kem xôi mà mình chưa thử.
Giá cả từ 15-30k
Địa chỉ: 69 Xuân La. Hơi xa. Quán này đông nên hơi chảnh, mình ở ngay Lạc Long Quân mà 10 cốc mới ship.
xem tiếp
Tặng các cậu bánh rán Võng Thị siêu ngon ở ngõ 242 Lạc Long Quân nè.
Bán từ 1h chiều đến khi hết bánh ( tầm 6h chiều )
Có 2 loại bánh ngọt giá 6k/1c ( nhân dừa + mè đen + đậu xanh ) và bánh mặn 7k/1c ( bán cắt sẵn + đồ chua + nước sốt ăn kèm ngon cực ) .
Mn ăn bánh mặn thì mình góp ý là nên ăn bát 2 cái thôi nhé vì trong ảnh là bát 3 cái và 2 người ăn mới hết xem tiếp
Góc không ưng
Vừa vác mồm đi tận Lạc Long Quân ăn bún bò Huế O Uông
Nước dùng cũng bình thường, cái bì cuộn ko ngấy lắm mà cũng bình thường nốt ) viên bò hnay mình ăn hơi chua, và ko hỉu sao bún bò Huế lại cho hành tây :((((( edit: cf là nhiều quán có nhưng quán t ăn ở Huế ko có và ko rõ vị giống hành tây trong phở như này ...
Edit 2: bạn t dẫn đi ăn thì khen nức nở lắm nên mới tha đi nhưng cũng công nhận là hqua t ăn bún ko ngon như mọi ngày, chắc do ... Đen )
6/10, lâu ko ăn bún bò Huế 65 Đường Láng mà vẫn thấy chỗ kia hợp vị hơn
Bonus ảnh cuối là Bún bò Huế Mỹ Tâm ăn ở Huế ạ xem tiếp
Bánh rán Võng Thị - 242 Lạc Long Quân
Mình đến lúc 2r chiều, k phải đợi chờ gì - khoảng lúc sau có vẻ đông hơn, phân nửa là các bạn ship đến lấy hàng.
Ấn tượng đầu tiên về chủ quán rất vui vẻ, thân thiện.
Bánh rán ở đây cũng to hơn những chỗ khác, nhân thịt để cả miếng, mọc nhĩ thái miếng to => túm lại là cái j cũng to, và ở đây có đặc biệt là phần sốt chấm tự pha được rưới trực tếp vào bánh (cá nhân mình thấy sốt này cũng ăn vị cũng bình thường) Nhà mình gọi 1 bát 3 bánh rán mặn 1 bát 2 bánh rán mặn, nhưng ăn 2 cái sẽ vừa hơn, ăn 3 cái là bị ngấy. Giá ở đây 8k bán mặn, 7k bánh ngọt - trà đá 3k
À quên mình còn gọi thêm đĩa nộm ở quán bên cạnh, nộm ăn cũng bình thường k có j đặc sắc giá 25k. ở đây có chim quay, nem tai với nhiều đồ nữa giá 50k đổ xuống.
Nói chung là quán ăn cũng bình thường k như mong đợi về nước sốt thần thánh là địa điểm có thể quay lại, nhưng ăn 1-2 cái bánh / lần thôi. xem tiếp
[góc khen dạo]
Dạo này thấy các bạn nổ địa chỉ BÚN BÒ nhiều quá nên mình cũng xin đóng góp cho cộng đồng:)) chả hiểu sao chỗ này nổi thế mà chưa thấy ai nhắc đến.
Bún bò Huế O UÔNG ở 546 Lạc Long Quân gần công viên nước ạ.
Quán đông dã man. Sáng sớm đến mà đã chật kín bàn:(( nh phục vụ thì siêu nhanh siêu dễ thương. Khách đến là nhanh nhẹn xếp bàn rồi hỏi ăn gì luôn. Ở đây có 3 mức là 30-40-50. Bát 30 thì k có giò hay sao ý. Còn bát xủa mùnh trong ảnh là 40. Siêu nhiều. Vâng. Bát bún như cứu đói cho cả làng. Ở đây không có móng giò mà có cái miếng thịt giò xoăn xoắn trông như kimbap ăn ngon phết. Giò viên được 2 viên to, với 1 miếng giò siêu to và vô vàn thịt bò thái lát. Ăn xong cảm giác bị sốc đạm:(( nên lần sau chỉ dám gọi 30 thôi. Trông bát bùn màu nhạt nhẽo thế thôi nhưng vị thì siêu ngon nhé. Thơm nồng mùi xả. Mẹo là các bạn nên cho thêm ớt trưng để màu sắc thêm ngon vì ớt ở đây k cay đâu. Nó kiểu màu đẹp kết hợp với mùi thơm của nước dùng tạo nên tổng thể mê hoặc luôn. Mình đã húp cạn bát nước sạch sẽ đến mức k cần phải rửa lại:)) rau sống tươi. Mình thích ăn hoa chuối trần nên nhờ trân 1 đĩa đầy. Như những quán đông thì ng ta sẽ k làm đâu. Đây a phục vụ thấy mãi k mang rau ra cho mình nên cứ ý ới gọi mang ra mãi. Đáng iu thế kb:)) 1 bát được cho nhiều tiết còn ai k ăn được tiết thì sẽ được bù nhiều thịt:)) nhưng điểm trừ là không có chả cua ạ. 1 topping siêu ngon như thế lại k có thật uổng phí:(( nói chung ăn xong no lặc lè và ưng cái bụng.
Mình đã ăn ở o xuân thì thấy nước nhạt nhẽo lắm, ở đây đúng là đirnh cao luôn. Đã thế hình thức lại đẹp để sống ảo nữa:)) nói chung là tìm được quán bún chân ái, mỗi tội xa xôi quá thôi:((
Mình định thử thêm quán bún bò ở Lò Đúc k biết bạn nào ăn rồi cho xin review đc k ạ, mình thích mấy quán có chả cua:))
Lần đầu review có gì sơ xuất mong các bạn lượng thứ
P/s: thật ra là có móng giò nh mình k ăn nên được tăng thịt nhé. Sorry các bạn:)) xem tiếp
Góc review
Gajok bbq -441 lạc long quân
Địa điểm: view hồ tây, quán ngay mặt đừơng Lạc Long Quân, rộng thóang
Nứơng: quán bán theo set, chứ ko phải buffet, 1 set gồm nhiều món từ 100k-300k, ko thích ăn theo set thì gọi từng món cũng đựơc. Nhưng theo set sẽ rẻ hơn. Nứơng khá ngon, chấm có 3 lọai mình thích chấm xanh nhất. 8/10
Lẩu: có lẩu thái 160k với lẩu hải sản 400k. Mình ăn lẩu thái có sườn sụn và ba chỉ bò, nứơc ngon, ko quá cay. 2 người ăn là vừa. 8,5/10
Nhân viên: ra đồ nhanh, thân thịên
Đồ uống: quán có các lọai soju uống nhẹ nhàng, hợp với đồ nứơng. Ngoài ra bên cạnh là quán cafe cùng chủ nên múôn uống gì cũng có. xem tiếp
Bánh rán cổng Miếu thờ bà chúa ngành dệt ngõ 242 Lạc Long Quân
Đi ngang qua thấy đông đúc người xếp hàng nên 2 mẹ con mình cũng thử xếp hàng ghé mua ăn. 8k/c bánh ngọt, 7k/mặn
Kết quả không ngon như mình mong đợi lắm, được cái cho con giai xếp hàng nên học được 1 bài học về văn hoá xếp hàng
Chấm điểm theo cá nhân mình: 6/10 xem tiếp
+ Điểm trừ: ko biết có phải do khó tính hay ko nhưng thực sự nghe PR rầm rộ trên mạng em thất vọng về chất lượng quá huhu
Ko đc 3/10 sự mong đợi của em khi mang cái tâm trạng háo hức đi ăn. Qtrong nhất là nước nộm thì nước lại vừa mặn vừa lợ, lại còn đen. Kiểu nước mắm mặn ý
Em bỏ gần hết phần nộm vì ăn ko hợp, ăn đc mỗi cái thịt bò khô vs lá lách chiên. Tỏi chiên giòn quá nên đắng, lòng thì rai
Hic đẻ xong răng lợi đã yếu thì chớ lại còn nhai miếng lòng rai như miếng lốp
Chính vì thế nên em ko muốn gọi thêm nem cuốn
Nchung là ko có lần sau. Ko bằng nộm ở Lạc Long Quân gần bánh rán mặn nổi tiếng ý. Bằng tiền mà ngon hơn nhiều xem tiếp
[Góc Khen] Nhà mình ở Lạc Long Quân mà quanh chỗ mình không có mấy quán nào cả. Thấy quán này mới mở nên vào ăn thử. Ăn xong quyết định review cho anh em.
- Chỗ để xe: 8/10 chỗ để xe rộng, mình để ý có cả chỗ để ô tô.
- Thái độ nhân viên: 7/10 nhân viên nhiệt tình và nhanh nhen. Nhưng quán hơi đông nên nhiều lúc gọi hơi khó.
- Đồ ăn: Đồ nướng ướp ngon thật, lâu rồi mình mới ăn lại kiểu nướng chảo bơ này. Lẩu ngon, chuẩn vị lẩu thái luôn.
- Giá cả: Rẻ và đúng giá luôn. Mình đi 5 người gọi 1 lẩu và 1 nướng và rượu. Lúc tính tiền hết có 340k làm mình tưởng chủ quán tính nhầm. Hỏi ra thì lẩu và nướng tổng 290k, bánh mì đi kèm nướng. Rượu hết có 50k.
Tên quán: Trư Quán
Địa chỉ: ngõ 280 Lạc Long Quân
Quán ngon rẻ gần chỗ mình trọ. Sẽ quay lại và ủng hộ dài dài xem tiếp
[ Góc khen]
Bún bò Huế O Uông ở Lạc Long Quân.
Mình ăn ở đây n lần rồi nhưng đây là lần đầu review về em nó.
Tính đến hiện tại thì ở Hà Nội đây là quán mình ưng nhất về bún bò Huế.
Nước dùng thanh ngọt, vừa vặn. Quẩy giòn tan. Phục vụ nhanh.
Giá 30k - 40k - 50k.
Cái ngon của món bún ở đây thì không phải cảm nhận của riêng mình mà của rất nhiều khách hàng khác. Cứ nhìn khung cảnh tấp nập là biết thôi. xem tiếp
[ góc khen ]
Hôm nay mình xin rv về quán bánh xèo ngay gần nhà mình mong ad duyệt cho ạ
Thứ nhất, quán ngay mặt đường nên cũng rộng rãi có cả trong nhà và ngoài vỉa hè
Thứ 2 nhân viên khá nhanh nhẹn nên gọi đồ không phải đợi lâu
Thứ 3, về đồ ăn
- bánh xèo khá ngon và không bị ngấy nhiều mỡ như các quán khác
- nem lụi tuy bé nhưng ko bị khô ( mình ăn vã 10c cũng được ))
- nước chấm ngon và có cả đĩa nộm ăn kèmm, rau sống khá sạch sẽ không như quán ở đội cấn gì ấyy nem thì khô và rau thì không được sạch sẽ
- quán có cả bánh bột lọc được bọc trong lá gì gì ấy nên rất thơm ăn khá ngon ( và lần đầu mình ăn thử bánh bột lọc và đã nghiện )
Mn đã từng ăn bánh xèo ở đâu mà ngon rùii cmt lại để mình đi thử nhé, cám ơn nhiều
Địa chỉ cạnh khách sạn sunset 491-493 Lạc Long Quân nhé mọi người ( quán chỉ bán chiêu tối còn sáng bán bún, phở) xem tiếp
[GÓC KHEN]
BÁNH ĐÙI GÀ & BÁNH BAO CHIÊN
Vị trí: Hàng này nằm ở cuối Thuỵ Khuê luôn 593 Thụy Khuê, sát cạnh Chợ Bưởi, gần đoạn rẽ ra Lạc Long Quân nhé. Khá là xa với mình
Món ăn: ở đây bán bánh bao chiên và bánh đùi gà. Có 1 bác ngồi nặn bột làm ngay tại chỗ, 1 bác rán và 1 bác đưa khách nên bánh là đến đâu nóng hổi ngon lành đến đấy lại khá là nhanh nữa . Bánh đùi gà ở đây chỉ bé bằng nửa chỗ khác thôi nhưg ăn ngon cực, bánh mềm xốp, ngọt nhẹ, thơm mùi vừng í . Ăn mấy chục cái vẫn còn thấy thèm. Còn bánh bao chiên thì thực sự là rất thuyết phục luôn . Vỏ bánh ngọt nhẹ lại k hề bị ngấy dầu, ăn bánh mềm, bên trong có 1 cục thịt nhỏ kiểu thịt mọc nhưng rất ngon, thịt được tẩm ướp ăn mê cực í. Must try luôn Ăn một lần xong lần 2 cứ thế quay lại thôi...
Giá cả: Bánh đùi gà 10k/ 1 chục còn bánh bao chiên 5k 1 cái nha
Không gian: Quán ngồi thoáng mát có bán thêm cả gà rán Five star, trà sữa và bánh mì nữa nhé
Nhận viên: Bán hàng nhanh nhẹn, vui vẻ
Bonus: bánh bán từ 4h-9h nhé xem tiếp
Mọi người ơi cho e hỏi chút ạ. Chiều Bố Mẹ em định đi xe bus ra sân bay Nội Bài. Nhà em ở Lạc Long Quân thì nên bắt chuyến xe bao nhiêu? Và 1 chuyến có đến nơi luôn không ạ? Và khi đến thì đến chỗ nào? Có xa với sảnh đi của Vietnam Airline không? E cảm ơn ạ xem tiếp
[ Milo - Circle K ] [ Bánh tráng trộn Cô Toàn ]
[ Góc khen ] Milo ở Lạc Long Quân đúng là best luôn - Từ cách pha , Đến việc tự để khách lấy milo luôn ( Mình báo ban nhân viên là cho ít đá , bạn cho đúng 2 viên và bảo chị có thể ra kia lấy đồ ) Ít hay nhiều tuỳ mình lấy . Công nhận ngon thật không như mấy chỗ khác 13k thì 10k đá 3k milo
[ Góc chê - Và kbh quai lại ] Mình có thèm ăn bbt và btc mà tiện ra bách khoa nên ghé qua cô toàn - Mình ăn đúng 2 lần lần đầu là ở chỗ cũ Hàng trống ăn đã k ngon , hnay là lần t2 tại bách khoa mà ăn k ra 1 cái gì về Bánh tráng Cuộn thì chủ yếu là xoài chua lè , xong xin thêm ít sốt thì có ông chú k biết là nhân viên hay gì thái độ kêu " Thế này không nhiều à " ?! Về bánh tráng trộn thì trộn từ baoh dính hết lại xong nhân viên bốc mủn mủn tí bò khô và lướt qua hàng mực . CHẤT LƯỢNG ĐÃ K NGON LẠI GẶP QUẢ NHÂN VIÊN TRỜI ƠI ĐẤT HỠI đúng là đbh ngon được . 2 lần và mãi mãi đbh quay lại luôn! xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI] TIME COFFEE - 294 LẠC LONG QUÂN
Hôm nay mình có đi cả em đến đây uống nc. Ngồi đây cũng vài ba lần rồi nhưng không biết là không đc mang đồ ăn vào quán. Mình có xách 1 túi đồ khô ở trong có gói bánh chả + hộp thịt lợn khô. Vừa đặt mông xuống ghế thì có 1 bạn nv nam ra nói chị ơi quy định của quán em là k đc mang đồ ăn từ bên ngoài vào. Nghĩ trong đầu là ok thôi, k bỏ ra ăn nữa vì mình cũng từng làm nv phục vụ r cũng hiểu mình k nhắc khách thì mình lại bị sếp nhắc. Nhưng tiếp đấy thay vì bảo chị vui lòng k sử dụng giúp e nhé hoặc chị vui lòng cất đi giúp e nhé, thì bạn nv đấy chốt cho câu chị đưa đây để e cất vào quầy ) ôi mình bất ngờ và cảm giác như mình đang lén lút làm điều gì sai trái và mình kiểu như 1 con lươn lẹo dã man ý )) k hiểu là quán đào tạo nv như thế hay thế nào mà cách nv xử lí tình huống quá vô duyên và thiếu chuyên nghiệp. Trót gọi đồ rồi nên cũng bảo nv cho vào cốc để mang về luôn. Về mình có lên page định đánh giá thì thấy page khoá phần đánh giá vào rồi vì thấy bảo 1* nhiều lắm ) mình cmt vào 1 bài viết và 1 lúc sau vào thì thấy cmt đã bị xoá rồi )) vote cho 1* và kbh quay lại !
xem tiếp
[GÓC BỰC MÌNH] TIME COFFEE - 294 LẠC LONG QUÂN
Tối qua, mình có đi cả em đến đây uống nước. Ngồi đây cũng vài ba lần rồi nên cứ thế vô thôi. Mình thấy hơi lạ vì thấy có nhân viên dắt xe kiêm bảo vệ mới (ngày trước là 1 bạn khá trẻ tuổi), xin phép được gọi là "lão" cho nó thân mật )). Theo 1 thói quen là mình để xe vào gọn gàng: sát xe bên cạnh, mình có để ý ở đó là trước cửa 1 nhà dân, nhà đó khóa cửa, mình có chừa cho lối đi vào nhà đó (3 cái xe máy để thoải mái vừa) mọi khi thì bạn bảo vệ cũ đều hướng dẫn mình để đó hoặc là bạn đó tự dắt xe cho mình. Nhưng vấn đề là "lão ta" bắt mình dắt ra và để xe ở giữa lối đi cho nó gọn ), thái độ thì kiểu lồi lõm, ờ thì dắt. Bạn mình cũng muốn đi chỗ khác cho nó lành, nhưng mà 1 là quán quen, 2 là đang đá bóng nữa chứ , lúc đó 8h45 rồi, thế nên 2 đứa vào quán gọi đồ như bình thường.
Lúc mình ra về thì đã thấy nghi nghi vì thấy lão đó cứ "nhìn lén mình", thì thấy có vài bãi nước bọt ở yên xe. Okie fine, nghĩ thoáng là mưa rơi hoặc em chim chóc nào bay qua tè 1 bãi, lau đi là xong. Nhưng có 1 vấn đề khác mà sau đó mình mới phát hiện ra bị bể cái chỗ che ống xả (như hình). Mình có gọi check với quản lý thì được giải thích là do có xe khác quẹt vào (như video - mọi người có thấy đoạn va chạm bị cố ý tua nhanh không? nhìn thời gian trên video và xe cộ di chuyển trên đường là biết )), bảo gửi full thì không gửi, bảo bận và thái độ rất lồi lõm. Tự đến quán mà check....
Mình cũng chả muốn làm to tát gì, tiền cũng quan trọng như không bằng cái uy tín, không biết có phải đúng "lão ta" đạp không nhưng thái độ từ bảo vệ tới nhân viên quá tệ. Dù cho xe khác để có va vào thật, nhưng là mình đi uống nước, gửi xe chỗ họ có bảo vệ trông mà sự việc như vậy không 1 câu xin lỗi khách.
Vote cho 1* và NEVER SEE YOU AGAIN!
xem tiếp
Bình thường em rất hay uống Dingtea vì căn bản giá cả với vị nó hợp miệng em. Em ở Xuân La - Xuân đỉnh nhưng em hay uống ở Thuỵ Khuê vs Đào Tấn. Nay nó mọc thêm 1 cái ở Lạc Long Quân và 1 cái ở Xuân La gần nhà em nên em cũng phấn khởi ) Nói về Dingtea Xuân La mới khai trương dc 4 ngày hay sao ý dc giảm 20% . Hôm qua đang đi làm nhưng cũng ham hố nên nhờ ny ra mua vì mấy hôm mở em đi làm về thấy đông ngại xếp hàng nên không mua dc nhưng hôm qua là ngày km cuối nên nhờ ra mua từ chiều. 4h30 anh ny mua trà đào sữa + xanh sữa với sữa chua dâu (k đá em về bỏ tủ lạnh)
1. Sữa chua dâu ny em uống luôn khi mang về nhà bình thường ông ý hay uống mấy loại sữa chua này vì hợp với ổng nhưng hnay lại bảo uống không ngon anh bỏ hơn nửa chắc cũng giảm tránh rồi vì ông ý ít khi để thừa món ông thích lắm.
2. Xanh sữa của em gái em uống dở em về uống được1 ngụm thôi mà không biết tả như nào nhạt nhẽo không vị gì luôn ( vì 2 cốc trên uống hết rồi nên e k chụp ảnh được)
3. Trà sữa đào ( gọi xanh đào )) nhưng ny em mua bảo gọi xanh đào nhưng lại làm trà sữa đào ok chấp nhận order 5h30 em về uống thì thấy màu trà nhạt như hình. kem hay sữa gì đó nổi lềnh bềnh. Chưa kể nắp đóng còn lỏng bị đổ ra ngoài! Miễn bàn về phục vụ vì nhờ mua nên em không biết phục vụ như nào nhưng còn vị thì thề không khác gì trà đá loãng thêm chút đường! Em không giỏi tả vị chỉ biết là không ngon luôn. Trà sữa ở Lạc Long Quân cũng thế. Nói chung rất dở! Không thấy vị trà đâu luôn ý. Vị sữa cũng không. Chán ghê gớm! Nói chung là quán chán , không ngon so với Dingtea khác.
Trên đây là review của bản thân em có thể mới khai trương có km khách quá đông nên cũng có thể có khách này khách nọ. Nhưng bạn em cũng bảo sao dạo này Dingtea mở mấy cơ sở mới chán thế cơ. Em đen thì em chịu ạ! Nhưng nói để mà quay lại thì chắc là không! xem tiếp
Bánh xèo khu Xuân La anh chị em không ăn phí lắm phí vừa. .
Em chẳng định review đâu vì sợ ace đến đông quá em lại hem có chỗ ngồi xịn nữa )). Đùa vậy thôi chứ ace quanh khu này nếu thèm bánh xèo thì đừng bỏ qua địa chỉ này nhé. Chỗ này gần nhà em nên em thường xuyên ra. Em nhận xét nhược điểm trước nhé .
- Nem lụi ở đây hơi mặn ( so với khẩu vị của em ) . Nchung về phần nem có thể nói là ăn ổn chứ ngon thì chưa đến mức.
- Nước chấm là nước mắm pha nhạt và gia giảm, hem có gì quá đặc sắc.
- Rau ăn kèm chỉ có xà lách, tía tô và một số loại rau thơm. Em thích ăn bánh xèo với rau cải hơn nên về đoạn này em không ưng í lắm.
Nhưng mà đoạn tới đoạn ưu điểm thì ace sẽ bỏ qua luôn hết nhược điểm thôi .
- Quán tuy nhỏ nhỏ nhưng cực kì sạch sẽ , chỗ để xe rộng rãi.
- Rau và đồ ăn kèm như dưa chuột, chuối xanh, đu đủ thái sợi ... lúc nào cũng tươi ngon mà cực kì nhiều ấy ạ, xin thêm chừng mô cũng vô tư.
- Bánh xèo giòn, không bị ngấy mỡ xíu nào ( phần nhân nói thặc là không đặc sắc lắm đâu ạ )
- Trà đá tự phục vụ free anh chị em uống no chết thôi .
- Bác chủ quán và mấy chị nhân viên cực kì nhiệt tình ( huhu khoản này em ưng nhất ).
Ngoài bánh xèo , nem lụi thì ở đây có vài món nữa là bánh bột lọc, khoai lang kén, nem chua ... nhưng em chưa ăn thử vì hem thích lắm .
Giá cả thì cũng như những quán khác thôi, bánh xèo 10k, nem 5k . Quán chủ yếu phục vụ dân sống quanh đó nên không khí thoải mái và chế biến sạch sẽ ( khi chế biến ngay bên cạnh chỗ bán , mn có thể nhìn luôn á ).
Địa chỉ cụ thể : Gần ngay nhà em nên em cứ đến chẳng để ý ngõ .Thông tin từ các ace đó là ngõ 77 Xuân La ạ . Gọi là trong ngõ nhưng cũng chỉ cách mặt đường có 5m thôi ạ). Đường Xuân La ( đoạn phía bên Lạc Long Quân ) cũng khá ngắn, mn đi xíu sẽ thấy ngay, đối diện THCS Xuân La, có biển ngoài đường, bắt đầu bán từ khoảng 4h chiều tới 9h30, 10h tối.
P/s : Em nhớ là em có chụp bánh xèo rồi mà h post hem tìm thấy đâu. Ace ngắm tạm mấy cái linh tinh này vậy xem tiếp
[ CẠN LỜI KHEN]
—— CHÁO VỊT THANH DUNG——
~~~ ngã ba Xuân La giao Lạc Long Quân
Cũng không có lời nào mô tả hết được vị ngon của cháo: rất sánh, ngọt , nhiều vịt, và ăn cố mới hết. Giá thì iu thương 20k. Vì mình luôn phải ăn cố nên chị chủ quán đã bảo: thôi lần sau ăn 15k nhé!
))) đáng yêu quá mà! Điểm 10 cho chất lượng. xem tiếp
(Góc thưởg thức)
..
Hôm trc có 1 bạn trong hội review quán này nên sáng nay đôi uyên ương nhà mìg đưa nhau đi kiểm chứg. Phải nói là lòg vòg mãi mới tìm thấy quán. Quán này nằm trong ngõ, nên phải đi thêm 1 đoạn mới tới. Các bạn đi đường Lạc Long Quân xog đến phố Võg thị thỳ rẽ xuốg 1 đoạn. Có 1 quán photocopy thì các bạn rẽ vào ngõ đó là thấy.
Nước dùg là nước xương ninh chứ kp gia vị pha sẵn, thịt và trứg đều mới nên k bị hôi. Thịt xá xíu ăn đậm vị lắm. Gan k bị khô, mềm và đúng là gan nếp. Còn bóng thì bác í ngâm gừng nên thơm và sạch sẽ lắm. Ông xã tớ thích ăn viên sủi cảo nên xin thêm 1,2 viên mà bác cũng k lấy tiền luôn. À, tương ớt là do bác í tự xay nên tớ cho có tí đã cay xè lưỡi. Ưng quá, lâu r mới tìm đc quán mì ổn thế. Có bán cả bún thang lun mà chưa đc thử vì ăn xong bát mì kia thì no luôn. Giá cũg hạt dẻ 25k/ bát. xem tiếp
(Góc bún cá chanh sả) Time coffee - 294 Lạc Long Quân
Em là một đứa cực kỳ nghiện bún phở mn ạ nên lúc nào tâm hồn cũng chỉ có thế mặc dù đến quán này đã lâu rồi nhưng toàn đến buổi tối nên chỉ uống nước và ăn chân gà thôi. Hôm nay tiện 1 buổi chiều về sớm bấm bụng ghé qua sau nhiều hôm quyết thử.
30k bát bún phải nói đáng đồng tiền lắm cả nhà ạ, no teo não.
Về bún: Quán để bún riêng nước dùng đậm đà, nhiều rau, cá rô rán giòn tan (trong hình là đĩa cá cho 2 người ạ), nước chấm chua ngọt ngon chấm với cá nóng hợp dã man nhắc đến bg em vẫm thòm thèm bát nước chấm.
Bát bún lúc đầu em tưởng ít ăn xong không thở nổi vì no
Về nước: Dnay đau dạ dày em phải tu trà đen chanh vàng và hồng trà sủi bọt ở đây, hôm nay được các bạn nv có gợi ý cho em dùng thử SINH TỐ KHOAI MÔN (nghe lạ lạ) em đã ân hận vì không thử các loại sinh tố ở đây sớm hơn. Nó bùi và ngọt thanh, thơm mùi khoai môn tím. Thề là uống ngon hơn cả sinh tố hoa quả ý ạ ( hình minh họa hơi kém sang tí).
Về thái độ nhân viên: Ngoan ngoãn, lễ phép, ân cần ( quan trọng là thái độ ngoan ngoãn của nv nên lúc nào em cũng ưng bụng).
Túm cái váy là em chim ưng bún cá lắm rồi, thêm quả sinh tố khoai môn hôm nay nữa thì nó đúng là combo hoàn hảo
Đây là ý kiến của cá nhân em thôi ạ nên mong mn đừng ném đá. Em cảm ơn! xem tiếp
Góc công tâm
Sau khi đi thử cả 2 hàng bánh rán được dân mạng bàn tán nhiều nhất là Bánh rán Lan và bánh rán Lạc Long Quân thì mình xin có nhận xét là cả 2 quán có ưu điểm khác biệt và tuỳ khẩu vị khách hàng chứ không thể nói là hàng nào ngon hơn hàng nào:
1. Bánh rán Lan so 26 ngo 41 Đông Tac: vỏ bánh ngon và rất khác biệt,nhân cũng ngon nhưng công nhận ít. Bánh rán Lan hợp với những ai có gu ẩm thực đặc sắc và thích ăn chất hơn ăn lượng. Mình ăn 10 cái mà không thấy ngấy như ăn bánh rán các nơi khác.
2. Bánh rán 242 Lạc Long Quân: bánh to,nhân nhiều. Ăn 2 cái ở đây thôi cũng đủ no nên rất hợp với bạn nào thích về lượng và tính về kinh tế cũng hợp lý hơn vì ăn khoẻ như chồng mình cũng chỉ ăn đến 4 cái là no căng bụng rồi. xem tiếp
[Dành cho các bạn khu vực Lạc Long Quân- An Dương Vương]
thiệu
Thường thì hay nghe các bạn Gia Lâm hay Hà Đông kêu không có đồ ăn thì team Tây Hồ chả thèm kêu luôn í ạ vì ở đây người còn chả có ăn uống cái nỗi gì=)))) Dân cư thưa thớt cũng chả có cái trường ĐH nào thì ai thèm mở quán gần đây Dingtea mới mở ở Xuân La chứ cách đây 2-3 năm khu này chó ăn đá, gà ăn sỏi ))) nói hơi quá tý nhưng chỉ 1-2 năm trước tầm 8h tối đổ ra đi t đi học hay đi chơi về thì phóng thật nhanh vì đường vắng hoe nhà nào cũng đóng cửa im ỉm sợ vcđ. Nói tiếp về đồ ăn, khu này làm gì có đồ mà ngon hay ko, muốn ăn thì phải gọi ship, đến lúc nhìn tiền ship thì ôi thôi méo cmn mồm, tiền ship quá tiền ăn mà có cắn răng gọi thì đến nơi đồ cũng hết ngon
Nhưng dạo này khu Tây Hồ nó sang trang rồi các bạn ạ )) Sau đây là list t đề cử cho các bạn khu vực này hoặc các "cháu" cấp 3 Tây Hồ khỏi đói treo mồm )))
♳ Bún cá cô Béo
Cách cổng trường Tây Hồ chắc độ 100m. Nói chung chả cần giới thiệu thì quán cô giờ tan học lúc nào cũng đông. Công an thu xe học sinh liên tục ))). Về món ăn, nước dùng của cô ninh từ xương cá, ngọt thanh có vị chua vừa phải, ực, nghĩ lại thèm. Cá thì miếng to chứ không mỏng dính, được rán giòn vàng cánh gián , một bát được độ 4-5 miếng, và 2 lát chả cả. Ngoài bún cá thì cô còn có riêu cua với bò nhưng trót say mê bún cá nên tuần nào 2-3 bận ra quán t cũng chỉ mãi mãi 1 tình yêu với bún cá. À quên, ngoài món nước thì món trộn của cô cũng là món nên thử, mùa này ăn trộn đỡ mướt mải mồ hôi. Điều đặc biệt ở quán còn có bánh đa tươi và măng ngâm. Xin phép được nói về món măng vì đây là tình yêu của mình, trời ơi vừa ăn vừa tu nước ừng ực vì cay mà vẫn phải ăn tiếp vì quá hạp miệng.
Đề cử: Bún cá nước, bánh đa cá trộn, miến trộn cá.
♴Quán chè (Đối diện nhà B cấp 3 Tây Hồ)
Nói chung vốn từ nghèo nàn chả biết tả ntn ngoài chữ ngon. Ngoài chè, sữa chua đánh đá thì còn có các món ăn vặt khác như nem chua, khoai, nộm bò khô nhưng nên thử nhất vẫn là chè ạ.
Đề cử: Chè thập cẩm, chè bơ trân châu, sữa chua mít, sữa chua thạch
♵ Quán chè ( Đối diện chung cư Paxkexim)
Nói chung cũng ổn, nên ăn kem xôi.
♶ Home Bread ( Số 17 ngõ 603 Lạc Long Quân)
Hàng này mình mới khám phá ra, hàng chuyên bánh mì, có khá nhiều loại bánh, đặc biệt có bánh mì đen với bánh ngũ cốc hợp cho mấy bạn ăn theo chế độ hoặc tập luyện; còn mình là đứa hảo ngọt nên chết mê bánh mì hoa cúc với bánh chuối ))))) Mình nghía menu còn thấy có burger chắc hôm nào phải thử. À chỗ này còn có sốt vang ăn là lạ nói chung ngonnnnnn. Mức giá thì sốt vang 30k, bánh chuối cỡ cupcake thì 15k, cỡ to thì mình hem nhớ, hoa cúc thì đâu khoảng 35k gì đó. So với chỗ khác ở trên thì chỗ này xa nhà mình hơn nhưng mình tiện đường đi học hoặc gọi ship cũng không quá xa nên duyệt )))))
Đề cử: Sốt vang, bánh chúi, Bánh mì hoa cúc, bạn nào ăn kiêng thì cứ bánh mì ngũ cốc nhé
Nhân tiện bạn nào cũng ở khu này giới thiệu cho mình vài chỗ ăn ngon luôn nha
P/s: muôn đời ăn cắm ăn cúi nên lấy tạm cái ảnh trên page Home Bread xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Bài này t xin phép chia sẻ về 2 quán nhé, tại cùng 1 địa chỉ nên tiện thể luôn
.
Đầu tiên là hàng bánh rán nổi như cồn mấy năm nay mà vẫn chưa thấy giảm nhiệt )) Bánh mặn khá to nhân đầy đặn phết, cách ăn ở đây hơi khác 1 chút là cắt ra bát rồi chan nước sốt nhà làm, thêm cả dưa góp ăn đỡ ngấy. 1 bát như trong ảnh là 3 cái, thường thì ai ăn giỏi sẽ ăn 3, ko thì 2 cái thôi vì t thấy hơi nhanh ngán. Hồi trc vỏ bánh khá dày, ăn cảm giác bị bột nhiều mà dạo này vỏ mỏng hơn, ăn giòn rụm nóng hổi ngon phết. Bánh ngọt ny t khen ngon, t ko thích nhân ngọt nên cũng chưa thử ) Dù chỉ là hàng bán vỉa hè nhưng mà ko lúc nào vắng khách, còn phải xếp hàng dài đợi mãi mới tới lượt mình nhưng chị chủ và các bác làm đồ cũng nhanh nhẹn lắm. Dù bánh ko ngon xuất sắc nhưng mùa đông ngồi ăn 1 bát bánh rán như thế cũng vui
Bánh rán Võng Thị - Ngõ 242 Lạc Long Quân
8k/mặn, 7k/ngọt
14:00 - 18:00
.
Quán thứ 2 t ko chụp ảnh vì ảnh hơi xấu nên chụp mỗi menu Quán này nằm ngay cạnh hàng bánh rán, hơi ít khách vì chắc mọi ng qua đây chỉ để ăn bánh rán là chủ yếu. Menu có nhiều loại chè, cũng có cả đồ ăn vặt cho mùa đông như là bánh trôi tàu, chè sắn với cháo. T định làm bát chè tráng miệng mà thấy cháo thịt cháo sườn có 10-15k nghĩ bụng chưa no lắm gọi 1 bát ăn thử. Bất ngờ là cháo ngon cực luôn, sánh mịn đúng kiểu t thích ))) Cháo thơm, thịt cũng ngon đầy đặn mỗi ng 1 bát là khá đầy bụng mà giá thì quá rẻ. Gọi cả bát bánh trôi tàu cũng có 13k mà dc 2 bánh to bằng nửa bàn tay, nước gừng thơm ngọt lịm, chất lượng ko khác gì những hàng nổi tiếng trên phố. Cô bán hàng bảo quán mới mở nên vẫn chưa dc nhiều khách lắm, ai đi qua khu này thì có thể vào ăn thử cũng ok phết.
Thạch Quán - Số 1 ngõ 242 Lạc Long Quân
10-20k
8:00 - 22:00 xem tiếp
[góc chê thậm tệ]
Hôm nay xuống Lạc Long Quân chơi tiện thể tìm quán ăn trưa luôn. Đi dọc đường thấy quán này nhìn cũng k đến nỗi nào mà đồ ăn không ra thể thống gì cả luôn. Mình gọi 1 suất cơm rang thập cẩm. Như mấy chỗ khác thì cơm vàng ươm. Ngoài ra còn nhiều đồ ăn khác rang chung nữa mà có 25k thôi.
Còn ở đây thì được vài miếng giò với vài hột ngô. Cơm thì trắng hếu ra chả r cáo vẹo gì cả. Suất này của mình là 30k.
Khuyên chân thành ai đi qua đường Lạc Long Quân nhớ cạch mặt quán này ra nhé.
Thân xem tiếp
Update địa chỉ:

Lâu lâu mình lại trình hội 1 địa chỉ
Chỉ là ngẫu nhiên đi đến Lạc Long Quân xong nhớ ra quán này đã được review nên rẽ ra Võ Chí Công ăn thử xem thế nào. Cụ thể địa chỉ thì mình không nhớ. Cách chân đường trên cao khoảng 200m bên phía tay phải.
Không gian: Mát mẻ và vô cùng sạch sẽ.
Phục vụ: Bình thường, không nhiệt tình nhưng cũng không mặt nặng mày nhẹ. Nhanh chóng, không phải đợi lâu mặc dù khá đông khách.
Đồ ăn: Thật sự là thấy rau sống ngon là mình đã ưng rồi. Khay chuối, khay giá rất sạch sẽ. Bát thường như hình là 40k, ăn no lắm. Mọc bò đậm đà, nhiều thịt, giò sụn, giò bì. Nước dùng hơi mặn chút nhưng cũng không sao cả.
Trước mình toàn ăn ở 65 Đường Láng, biết là bàn ghế sàn nhà bẩn vì nhiều rác khách vứt ra nhưng khuất mắt trông coi vì thích nhưng biết O Hà roài thì mình sẽ bỏ 65 )))
Rất đáng đồng tiền bát gạo. xem tiếp